Chồng ơi, nếu anh có khả năng hô mưa gọi gió và mang lại cho em cả nghìn tỷ, nhưng lại coi em như "vật cản" trong cuộc sống, thì em cũng sẽ không ngần ngại "chia tay" anh đâu!
Nếu anh muốn phân chia vai trò giữa vợ chồng, thì em không hiểu chuyện trên dưới. Em biết anh thích em chủ động, vậy ai thực sự là người ở trên, dưới? Nếu anh gặp ai đó và khuyên họ đừng lấy vợ kiểu như em, thì em sẽ tự rút lui để anh dễ dàng hơn. Anh có phải lúc nào cũng cần chuyện lớn mới hạnh phúc không? Ai đã từng nói rằng giây phút bên vợ là hạnh phúc nhất, quên hết mọi lo toan bên ngoài? Bữa cơm cùng gia đình là khoảnh khắc yên bình nhất, chứ không phải ăn ngoài. Không phải em là điều may mắn giữa cuộc đời khô khan của anh sao? Nếu em thấy anh làm điều kỳ diệu, em cũng không phục đâu.
Thà mang về tặng vợ lọ nước hoa Chanel còn hơn phải chịu đựng cơn bão ngoài kia. Nếu anh dạy con phải vượt qua gia đình nhỏ này, em sẽ không ngần ngại rời xa anh. Tiền bạc không thể mua hạnh phúc, em chỉ cần những giây phút bình dị bên gia đình. Anh muốn vượt lên thì cũng phải nhớ ai đã sinh ra con. Đừng đâm vào bụi rậm rồi khuyên bảo, nếu chọn vợ không đúng, thì chính anh sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Việc ở nhà nấu ăn, sinh con cho chồng nghe có vẻ đơn giản, nhưng đôi khi lại phải trả giá bằng cả tính mạng. Chồng thường nói những điều không hay về vợ, khiến vợ cảm thấy tổn thương và tiếc nuối cho quãng đời đã dành cho anh. Dù có nhiều điều không hoàn hảo, nhưng không thể phủ nhận những năm tháng sống bên nhau và những kỷ niệm tốt đẹp. Nếu một ngày chia tay, hãy làm điều đó tôn trọng và không quên những điều tốt đẹp đã có.
Nếu đàn ông thế kỷ 21 vẫn giữ quan điểm lạc hậu coi vợ và phụ nữ chỉ là công cụ cho sự nghiệp, thì hãy tự lo cuộc sống của mình. Tôi muốn một người đàn ông không chỉ tài giỏi mà còn biết trân trọng gia đình, vì hạnh phúc không đến từ tiền bạc mà từ sự tôn trọng. Nếu anh không tôn trọng người phụ nữ đã cùng anh xây dựng cuộc sống, thì đừng ngạc nhiên khi phụ nữ phải làm những việc nhỏ bé, vì họ cũng có giá trị riêng. Hãy lắng nghe và thấu hiểu những hy sinh của phụ nữ, thay vì chỉ chăm chăm vào sự nghiệp của mình.
Con em vẫn cần sữa, nếu anh không thể pha cho con thì đừng ngồi đợi xem ai quan tâm đến cảm xúc của mình. Anh biết em đang nói ai rồi. Em biết mình tham tiền, nhưng em vẫn thấy chồng mình là nhất. Dù chồng Nhung lương cao, nhưng tình yêu anh dành cho em mới là điều quan trọng. Chồng em có thể không kiếm nhiều tiền, nhưng anh biết yêu chiều vợ con, và em sẵn sàng làm mọi thứ cho anh. Em chỉ cần một người như vậy, không cần phải hoàn hảo nhưng biết yêu thương là đủ.
Chỉ cần vậy là em có động lực để làm cho chồng hạnh phúc. Nếu chồng vẫn suy nghĩ như bề trên, em sẽ không ngần ngại chia tay ngay.


Source: https://afamily.vn/chong-a-neu-anh-biet-ho-mua-goi-gio-biet-dua-em-nghin-ty-ma-coi-vo-la-vat-can-ngang-duong-thi-em-cung-chang-ngai-da-anh-dau-20190612135402445.chn